Cô gái vụng về bất ngờ tìm được chàng trai chu đáo
Hạnh, cô gái Hà Nội gốc, lớn lên trong sự chiều chuộng của mẹ. Mẹ luôn nhắc nhở cô phải học cách chăm sóc gia đình, nhưng Hạnh chỉ cười và bảo rằng sẽ tìm chồng khéo léo để lo việc đó. Cuối cùng, Hạnh đã tìm được Tuấn, chàng trai được lòng cả gia đình cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, khi về ra mắt nhà Tuấn, Hạnh gặp nhiều khó khăn trong việc nấu nướng, khiến món nem vừa cháy xém vừa sống. Sau khi kết hôn, Hạnh ít khi vào bếp vì giờ giấc làm việc không ổn định.
Những ngày hiếm hoi được ăn cơm vợ nấu, Tuấn luôn thấy mâm cơm có những món rau luộc, thịt luộc, trứng luộc. Hạnh thường nấu ăn không mấy ngon, có hôm rau tái, hôm lại nát. Sở trường của Hạnh là biến món kho thành món luộc và món xào thành món kho. Ít khi nấu nên Hạnh cũng không chăm chút dọn dẹp bếp núc. Mỗi lần Tuấn đi công tác, gián, kiến, chuột lại hoành hành. Ngược lại, khi Hạnh đi chợ, thường mang về rau héo, cá ươn, còn Tuấn thì luôn chọn lựa thực phẩm tươi ngon, giá cả phải chăng nhờ quen biết với các tiểu thương. Về nhà, Tuấn nhanh chóng làm cơm, bếp lúc nào cũng thơm ngon và mâm cơm luôn đẹp mắt, từ món đơn giản đến cầu kỳ, anh đều nắm rõ.
Minh là một người vụng về trong việc giữ gìn vật dụng trong nhà, thường xuyên làm vỡ bát đĩa và để lại vết bầm trên đầu gối do va chạm. Cô có thói quen đặt nồi canh giữa mâm và không ngại giặt cả tã lót của con trong máy giặt, dẫn đến nhiều sự cố. Trong khi đó, chồng cô, anh Quân, lại rất khéo léo và làm mọi việc đều tốt, từ nấu ăn đến chăm sóc gia đình, khiến Minh luôn hài lòng về anh.
Minh chia sẻ rằng dù chỉ khâu vá, cô đã loay hoay ba lần mà vẫn không được, trong khi chồng chỉ cần hai phút đã khâu xong, vết khâu còn đẹp như máy. Minh rất ngưỡng mộ chồng trong việc chăm sóc con. Một lần, khi thấy con có dấu hiệu khó thở, Quân đã nhanh chóng gọi vợ dậy đưa con đi viện, và từ việc thay tã, chọn sữa đến mua nôi, anh đều lo liệu. Trong thời gian Minh ở cữ, Quân dậy sớm nấu ăn và chuẩn bị cho vợ trước khi đi làm. Dù là phó giám đốc công ty xây dựng, Quân vẫn khéo léo và chu đáo trong việc nhà, được cả hai bên gia đình yêu quý. Sau mỗi chuyến công tác, anh luôn mang quà về cho vợ.
Dù kém chồng 2 tuổi, Minh vẫn được khen trẻ trung, xinh đẹp. Khi bạn bè hỏi bí quyết làm đẹp, cô chỉ cười đùa: “Bí quyết lớn nhất là có chồng ‘xịn’ nên sướng”. Nhiều anh em còn ước lấy vợ hư hơn là vợ đoảng như Minh.


Source: https://afamily.vn/gai-doang-vo-duoc-trai-dam-20121028103754173.chn